"Vợ lặn lội lên thành phố báo tin vui cho chồng, nhưng hóa ra lại phát hiện bí mật động trời anh giấu dưới gầm giường và đòi ly hôn"
Hưng và Thủy đã kết hôn được 2 năm nhưng chưa có con, điều này khiến Thủy lo lắng và mệt mỏi. Họ đã đi khám và được bác sĩ khẳng định sức khỏe hoàn toàn bình thường. Gần đây, Hưng làm việc xa nhà, chỉ về thăm vợ vài ngày mỗi vài tháng. Sau khi Hưng về quê dự giỗ cách đây 4 tháng, hai vợ chồng đã gần gũi. Thủy sau đó cảm thấy có nhiều dấu hiệu lạ, như thèm đồ chua và trễ kinh. Khi thử thai, cô vui mừng khi thấy que thử hiện lên 2 vạch.
Thủy đi khám lại tại bệnh viện và vui mừng phát hiện mình đã có thai. Cô muốn thông báo tin vui này với chồng nhưng quyết định trực tiếp gặp anh để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của anh. Hôm sau, Thủy lên thành phố thăm chồng, mặc dù hành trình đi xe khách gần một ngày khiến cô mệt mỏi. Khi đến nơi, Thủy nhớ lại những kỷ niệm đẹp trong những ngày hẹn hò xa cách. Tuy nhiên, khi Hưng ra đón, anh lại trách cô vì không báo trước và đi xa trong tình hình dịch bệnh.
Mặc dù hơi giận dỗi, Thủy vẫn hiểu rằng chồng quan tâm đến mình, nên cô dễ dàng bỏ qua. Cô cố tình nhõng nhẽo để chồng phải nịnh nọt như trước. Đây là lần đầu Thủy lên thành phố thăm chồng. Vừa vào phòng trọ, cô nhận thấy căn phòng rộng rãi nhưng vẫn bừa bộn như ngày nào. Nhân lúc chồng ra chợ mua thức ăn, Thủy đã dọn dẹp gọn gàng. Cô cũng không ngần ngại quét nhà và phát hiện nhiều cuộn giấy vo tròn dưới gầm giường, bất ngờ khi thấy đó là biên lai gửi tiền qua ngân hàng.
Hưng gửi tin nhắn cho một cô gái lạ, khiến Thủy cảm thấy lo lắng. Cô tra số liên lạc và phát hiện cô gái đó đang mang thai, thường xuyên cập nhật hình ảnh trên Zalo. Thủy sốc khi thấy cô gái tag Hưng và gọi anh là bố của đứa trẻ. Cô ngồi xuống giường, không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi Hưng về, thấy thái độ lạ của Thủy và những tờ hóa đơn, anh hiểu rằng vợ đã phát hiện ra bí mật. Hưng xin lỗi, giải thích rằng đó chỉ là một lần say xỉn và cô gái kia đã đeo bám anh, nói rằng anh phải chịu trách nhiệm vì đã có con với cô ta.
Thủy khóc lóc, đấm đá, cào xé Hưng và gắt hỏi sao anh có thể làm vậy với cô khi người phụ nữ kia mang thai con trai của anh. Cô cũng đang mang thai con gái nhưng không biết phải làm sao. Khi Thủy thông báo tin vui, Hưng ngỡ ngàng nhưng rồi vui mừng, nắm chặt tay cô và hỏi đi hỏi lại về việc anh sắp làm bố. Tuy nhiên, niềm vui của Hưng không thể xóa đi nỗi đau trong lòng Thủy khi cô phải đối diện với việc chồng có con riêng và nhân tình. Họ ở cùng phòng nhưng không ai nói với ai, chỉ chìm trong suy nghĩ riêng. Hưng thỉnh thoảng xin lỗi Thủy, còn cô thì lại nghĩ đến việc ly hôn vì không thể chấp nhận sự phản bội của chồng.
Source: https://afamily.vn/lan-loi-len-thanh-pho-de-bao-tin-vui-cho-chong-vo-dau-kho-den-do-doi-ly-hon-khi-phat-hien-bi-mat-tay-troi-anh-giau-duoi-gam-giuong-20210130150022884.chn